Tỉnh dậy, nước mắt lăn dài và lòng đầy xót xa cho bản thân.
Tôi và anh quen nhau từ thời học phổ thông, anh lớn hơn tôi một lớp. Tình yêu chúng tôi trong sáng và hồn nhiên. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào Cao đẳng Sư phạm, còn anh học tại chức kế toán nhưng sau gần 2 năm đã xin đi bộ đội. Tôi trở thành giáo viên cấp một, còn anh xuất ngũ làm nhân viên bán hàng với mức lương không chênh lệch nhiều so với tôi. Sau 5 năm yêu nhau, tôi quyết định kết hôn với anh dù gia đình phản đối vì anh không có công việc ổn định. Cuộc sống hôn nhân gặp khó khăn, nhưng tôi cố gắng gìn giữ hạnh phúc. Sau khi cưới, nhờ sự động viên của tôi và gia đình, anh tiếp tục học lấy bằng kế toán. Gia đình chồng tôi thường xuyên cãi vã vì ghen tuông, tạo không khí nặng nề.
Với nhiều thời gian rảnh, anh thường tụ tập bạn bè và về nhà với mùi bia rượu nồng nặc. Khi con đầu lòng gần 2 tuổi, bố mẹ chồng ly hôn. Mẹ chồng chuyển ra ngoài sống, còn bố chồng trở nên bê tha, thường xuyên đi nhậu khuya và mời bạn bè về nhà. Công việc nhiều, con nhỏ, tôi phải dọn dẹp sau mỗi lần ông nhậu, có lúc không kịp chải tóc, áo quần nhăn nhúm. Tôi đã nói với chồng nhắc nhở bố, nhưng anh chỉ kệ cho ông giải sầu. Sau khi tôi nói chuyện với bố chồng nhưng không hiệu quả, chồng tôi lại nghỉ việc vì không chịu nổi việc bị sai vặt. Gánh nặng gia đình đè lên vai tôi, khiến tôi áp lực và sao nhãng công việc.
Một hôm, tôi ngất xỉu trên lớp, tỉnh dậy và bật khóc vì thương bản thân. Sau hơn 3 tháng nghỉ ở nhà, chồng tôi nghe lời bạn góp vốn làm nước mắm. Tôi phản đối nhưng bố chồng ủng hộ, anh đã thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng. Chỉ vài tháng sau, công việc thất bại, nợ nần chồng chất và bạn anh bỏ trốn. Ngân hàng đòi tiền, nếu không trả sẽ thu hồi nhà. Anh hoảng loạn, trong khi bố mẹ tôi phải cho tiền trả nợ. Anh hứa sẽ làm ăn chăm chỉ nhưng lại quên ngay sau đó. Giờ chúng tôi nguy cơ mất nhà, anh vẫn say xỉn và thường tụ tập bạn bè. Tôi nghe đồn anh mê cờ bạc, nhưng không tin vì nhà không có tiền. Đến một buổi tối, khi tôi cho con ăn, rất nhiều người đến đòi nợ.
Chồng tôi và mẹ chồng chửi rủa tôi, buộc anh phải trả nợ trong một tháng. Tôi thất vọng dắt con về nhà bố mẹ. Anh và mẹ chồng xin lỗi và đưa tôi về, anh thề sẽ không tái phạm. Sau một tuần yên ổn, anh lại xin tiền đi xin việc, tôi cho 300 ngàn và cho mượn xe. Khi về, tôi thấy anh say xỉn, bán xe của tôi và chửi bới tôi. Giờ chồng tôi đang nợ nần, thế chấp nhà để vay tiền, nguy cơ mất nhà đang hiện hữu, nhưng anh vẫn không lo lắng, chỉ biết nhậu nhẹt. Cuộc sống của tôi giờ chỉ toàn khổ sở.
Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy và bật khóc vì thương chính mình. Giờ tôi phải làm gì với anh?



Source: https://afamily.vn/tinh-day-toi-bat-khoc-va-thuong-cho-chinh-minh-6940.chn